Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Nguyễn Đình Triển @ 18:55 03/03/2010
Số lượt xem: 2848
Nửa vầng trăng xưa...
Bất chợt buồn
Bất chợt vui
Dẫu phai nhạt phấn vẫn cười với xuân!
Chút duyên xưa, phảng phất còn
Nửa như gió thoảng, nửa nồng nàn hương!
Không về, e lại nhớ thương
Sợ về lạc lõng ngõ vườn nhà ai!
Tầm xuân sao cứ miệt mài?
Dấu xưa chốn cũ vẫn hoài vấn vương?
Tơ trời nơi đó còn buông?
Nao nao ngọn nắng, cành sương khẽ chùng
Khi không lòng bỗng ngập ngừng...
Bao giờ tìm được nửa vầng trăng xưa ?

Nguyệt Thu
Nguyễn Đình Triển @ 18:55 03/03/2010
Số lượt xem: 2848
Số lượt thích:
0 người
- TÀ ÁO TƯƠNG TƯ (02/03/10)
- NGÂM THƠ: CÁNH HẠC BAY (21/02/10)
- NGÂM THƠ: CHÉN RƯỢU VÔ THƯỜNG (08/02/10)
- ĐỪNG KHÓC! (06/02/10)
- Gửi Sông La (25/01/10)

Nao nao ngọn nắng, cành sương khẽ chùng
Khi không lòng bỗng ngập ngừng...
Bao giờ tìm được nửa vầng trăng xưa ?
Không về, e lại nhớ thương
Sợ về lạc lõng ngõ vườn nhà ai!
Em ghé thăm nhà cô ! Chúc cô vui và hạnh phúc. Cảm ơn cô đã tăng em những món quà thật ý nghĩa nhân ngảy KN 30/4. Em rất thích trang thơ yêu thích của cô! Rất hay và rất phong phú!
Cám ơn những tình càm thân thưuơng của em dành cho trang và Vô Thường ! Chúc em 1/5 vui vẻ!