Hạ Trắng
Trình bày:
Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn , lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy
Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài.
Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới
Tôi đưa...
Mặt trời bé con!

Neo Đậu Bến Quê

Nắng chiều

Cafe và chè...
Cà phê và chè làm giảm nguy cơ ung thư màng dạ con
Các nghiên cứu mới đây nhất của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, những người thường xuyên uống chè và cà phê sẽ giảm được nguy cơ mắc bệnh ung thư màng dạ con so với những người không dùng đồ uống kích thích này.
Theo thống kê, trên toàn thế giới có tới 9% phụ nữ có các khối u ung thư màng dạ con. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính...
BAO GIỜ BIẾT TƯƠNG TƯ

TÌNH CHẾT THEO MÙA ĐÔNG

Rừng Khuya đã khép
Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô
Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa
Rừng thu lá úa em vẫn chưa về
Rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ
Ta thấy em trong tiền kiếp với mặt trời lẻ loi
Ta thấy em đang ngồi hát khi rừng về nhiều mây
Rừng thu thay lá mây bay buồn rầu
Rừng đông buốt giá mưa bay rạt rào
Ta vẫn mong ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu
Ta vẫn mong...
KHÚC HÁT SÔNG QUÊ – BÀI CA CỦA MỌI NGƯỜI
Phan Thế Hải thuộc dòng họ Phan Yên Thành (Nghệ An) nổi tiếng. Anh học kinh tế và trở thành một nhà báo có cả nghìn bài viết với cách nhìn riêng. Có bài báo đã làm anh bị thu thẻ nhà báo!!! Phất lên bởi chứng khoán và cũng trắng tay vì chứng khoán. Mươi năm trước tôi có xem cuốn sách của anh viết về Đặng Tiểu Bình, thấy anh có một cách nhìn rộng và sắc. Gần đây anh xuất bản cuốn sách “Referesh cuộc đời” gây...
Tiếng đàn vượt thời gian, Vô Thường

Giấc mơ trưa

Trăng chiều
Trăng chiều - Ca sỹ :Ái Vân. Nắng chưa kịp tàn
Nắng buông dịu dàng, từng tia nắng mong manh.
Ánh sao mặt hồ
Phía đông nhạt nhòa lời ai thoáng xa xôi
Bóng em ngời sáng đóa hoa màu trắng khi trăng chiều lên.
Đến đây thầm kín giấc mơ màu tím bước chân hoàng hôn.
Cầm tay em nói hàng mi trầm ngâm
chiều dâng trong mắt vầng trăng dịu êm
Cầm tay em nói mùa thu thần tiên
Vầng trăng trong vắt lời ru bình yên
Tiếng...
Lời của gió
Lời Của Gió - Trình bày: Bằng Kiều
Anh có nghe thấy em nói gì không ?
Em có nghe thấy gió nói gì không ?
Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
Đôi phút bên anh, được nghe anh nói với em.
Cơn gió nào bay ngang bầu trời
Nói với em rằng tôi lẻ loi
Cơn gió nào bên tai thì thầm
Nói với em rằng tôi thương nhớ ... em?
Dù gió có ngang qua vườn chiều
Làm lá khô rơi rụng nhiều
...
RONG RÊU

Trả lại em yêu-

Về đây nghe em!
Về đây em nhé, về với quê mình bình yên, về với mộc mạc và hồn nhiên, về với yêu thương trong lành… Tạ ơn cuộc đời đã cho anh gặp em, tạ ơn cuộc đời cho ta một nơi nương náu, để tìm về mỗi lúc xao xác lòng.
Để anh hát em nghe khúc hát của hoài niệm êm đềm giống như dòng sông quê ta tự ngàn đời. Để anh hát em nghe khúc hát của miền kí ức mộc mạc, trong trẻo như tuổi...
Suối mơ
*Nhạc sĩ;Văn Cao *Ca sĩ :Ánh Tuyết
Hãy thử lắng nhìn con suối trong rừng thu của Văn Cao với nét nhạc mineure lâng lâng mở đầu lặng lẽ: Suối mơ... Bên rừng thu vắng, Dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng. Ngày chưa đi sao gió vương? Bờ xanh ngát bóng đôi cây thùy dương.
Suối thu lặng lẽ nhưng không vắng vẻ, vì thấp thoáng, ẩn hiện đâu đó dấu vết một "ai đó": Suối ơi... Ôi nguồn yêu mến,...
Các ý kiến mới nhất