Một chiều hè về lại thăm thầy
Chén rượu ngâm lâu ngày hoá ngọt
Ký ức xa xưa rót san từng giọt
Nhấp môi cười chuyện cũ thêm say
Bao biến động đổi thay từ ấy
Theo hồn thơ lên trang giấy cuộc đời
Lời giảng xưa thày khơi nguồn chảy
Lội ngược dòng bỗng thấy chơi vơi
Thấy trời kia cao xanh vời vợi
Thấy tình đời rơi lạc giữa nhân gian
Trải gió mưa hai mái đầu đều bạc
Khoảng vô tình gặp lại bến tri âm
...

Anh đã nói em đừng yêu anh nữa
Để tình tan lệ khóc trút như mưa
Cho con tim mang niềm đau thổn thức
Cho giọt buồn nhỏ xuống nắng chiều thưa
Một lần lỡ yêu,một lần tan nát
Cho trái sầu cay dắng lịm bờ môi
Để cõi lòng mang nỗi buồn tan tác
Nghe trăng rơi vụn vỡ ánh sao trời
Yêu làm chi để mang buồn khổ lụy!
Tình mong manh sương khói biết không thành
Anh đã nói với bao lần gặp gỡ
Để mắt...

Đêm trượt dài đi trong nỗi nhớ / Anh nhớ em như sóng nhớ bờ xa / Chẳng biết đêm nay trong giấc mộng dài / Em có mang theo chút tình anh gửi...
THƠ TÌNH TRONG ĐÊM
Đêm trượt dài đi trong nỗi nhớ
Anh nhớ em như sóng nhớ bờ xa
Chẳng biết đêm nay trong giấc mộng dài
Em có mang theo chút tình anh gửi
Ngủ ngoan nhé mối tình đầu vụng dại
Trăng đêm nay chênh chếch ở đầu...
Em về cúi trước thời gian
Nghe chim hót lòng bàng hoàng đau...
Ánh trăng soi nát cỏ màu,
Ai thắp nến nhớ, tình đầu bỏ quên.
Cho anh mua lại ưu phiền
Cả chút duyên núm đồng tiền thuỡ xưa.
Mắt người đong nắng đổ mưa.
Xót xa chi lắm chẳng vừa lòngnhau
Xa xôi chỉ một chuyến tàu
Cách nhau chỉ một chiếc cầu sang sông.
Thế rồi! ừ thế là xong Có ai giữ hộ ngày không mà về.......

CÀNH MƠ
Cành mơ biếc một nụ tình
Gánh thương, gánh nhớ cho mình tưới vun
Một ngày nở đóa mông lung
Thương ai nhặt cánh lạnh lùng dưới mưa.
LÊN CHÙA
Lên chùa lòng chẳng tịnh
Chuông gõ động phàm trần
Kiếp phù vân mấy nỗi
Bụi mù cuốn bước chân.
SAY TRĂNG
Có một lần say khướt ở ven sông
Ta ngất ngưởng kéo màn trời toạc xuống
Trăng lồ lộ…
Ngọc ngà hơn tưởng tượng
Từ đó về hóa mộng mị liêu...

Nhà thơ - nhạc sỹ Nguyễn Trọng Tạo - Ảnh: batinh.vnweblogs.com
Điều bình thường lạ lẫm
Hình như Sex và Dâm cứ còn mãi trong đời
Tục và Nhạt cứ còn nơi cư trú
Văn bây giờ chẳng còn ranh giới nữa
Thơ mung lung sắp đặt lại chân trời
Chữ Trinh sa cơ ở trọ thân Kiều
Người cười mỉm người cau mày người khóc
Bạn lấm bùn sắm comple chính khách
Tài và Tiền cùng bắt chữ đầu T (tê)
Ghét và yêu nhờn nhợt nếu không...

(Ảnh: Internet)
Ditimloigiaicuocdoi là nickname của Bụi Trần đang “bế tắc chưa tìm lối thoát cho bệnh tật và đã sống như một phế phẩm suốt 5 năm tròn”. Thơ, hẳn là niềm ân sủng duy nhất có thể cứu rỗi tâm hồn của người bạn nhỏ đáng thương này dẫu Bụi Trần đang muốn khám phá nhiều thể loại khác nữa. Chúng tôi đọc được ở thơ Bụi Trần lời tri âm trong bản nhạc vút lên từ địa ngục của một nhạc sĩ quá cố. Nhưng ước...

Tôi có chờ đâu có đợi đâu?
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
Với tôi tất cả như vô nghĩa,
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
Ai đâu trở lại mùa thu trước,
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo xuân sang!
Ai biết hồn tôi say mộng ảo.
Ý thu góp lại cản tình xuân?
Có một người nghèo không biết Tết,
Mang lì chiếc áo độ thu tàn!
Có đứa trẻ thơ không...

"
" "
" "
Có nỗi nhớ không tên! Có nỗi nhớ vượt không gian và thời gian để tìm đến nhau! Để gửi cho nhau trong cuồng phong của bão tố! Có những nỗi nhớ quay quắt trong kiếm tìm .
" "
Có nỗi nhớ cứ trùng vây! Cứ khắc khoải! Cứ lo âu! Cứ chờ đợi và vỡ oà yêu thương! Nỗi nhớ của tâm hồn! Đó là nỗi nhớ em!
"
Ta nhớ em ngọn ngành của ngày mới! Cái thời khắc tinh khôi của đất trời!
Ta nhớ em! Khi...
"
NỖI NHỚ
"
Có một ngày nỗi nhớ vây quanh,
Anh biết mình yêu em từ đó
Vần thơ thốt từ trong nõn cỏ
Gió lượn về mang hương tóc em bay.
Ngước nhìn trời mà chẳng thấy mây
Mỗi chỉ thấy nụ cười em lơ lửng
Như thách thức,như tưng bừng rôn rã
Ta mỉm cười vuốt nắng ngỡ tóc em.
Ta yêu em sợ mình hoá điên,
Bỗng cuộc đời trở nên hiền hậu quá
Không lo toan không căng mình bứt phá
Không là ta trong ước...
Lá rụng rơi tơi tả trước mặt anh,
Sống có nghĩa gì đâu nếu anh không về nữa,
Đêm trước mắt nạt nhòa đóm lữa
Trăng sau lưng nghiêng một trái mơ vàng...
04-1991
...
Nhà thơ Kiêm Thêm - Ảnh: luanhoan.net
Được nhìn lại Huế
Cảm ơn em, cảm ơn những tháng ngày đó
Như vậy là em đã kể cho anh nghe Huế cũ của mình
Huế rưng rưng, bồi hồi nhớ
Đánh thức từng mảnh vụn của quá khứ
Những sợi khói mông lung từ một nếp tranh
Những ao bèo, giếng nước lạnh, và con cóc nỉ non
Những bụi mờ trên lăng Minh Mạng
Và những con đường xưa thân quen
Tưởng đã quên, xóa nhòa trong ký...

Lê Vi Thủy - Thái Hải - Phạm Nguyên Tường - Lê Huy Hạnh - Nhất Lâm - Nguyễn Hoa
LÊ VI THỦY
Ánh sáng trắng
trắng xóa ký ức
giần giật giấc mơ
phiến đá cũ trơn
nhẵn lối mòn vai áo
vệt sáng lau khói đen sì thâm quầng mi mắt - không chớp
tiếng chim lợn ăn đêm quang quác màn đêm
Wind Serenade im bặt
đêm lăn qua từng nếp gấp
cao thấp chông chênh đường tư duy
chầm chậm chân góp nhặt
mảnh...

"
Sao em lại nhìn anh/Làm tim anh rung động/Ánh mắt em thơ mộng/Anh cứ ngỡ từ lâu...
"
-------------------------
...

(Ảnh: Internet)
Huỳnh Quang Nam - Huy Phương - Trần Dzụ - Trần Hữu Lục - Lê Huy Mậu - Tôn Nữ Ngọc Hoa - Hồ Ngọc Chương
HUỲNH QUANG NAM
Trăng làng
Chỉ một vầng trăng, trăng làng sao khác thế
Rung động lòng ta suốt tuổi dại khờ
Khuya không ngủ ra cầu ao ngồi đợi
Chờ trăng lên cùng tắm mát vui đùa
Cô gái đầu tiên như vầng trăng
xẻ nửa
Đêm ngủ còn mơ hương sả
hương chanh
Trăng cứ sáng dẫu khuất về...

Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu
Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu
Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ
Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
Tôi giờ còn lại...
Một ngày dang dỡ vần thơ,
Sầu vương lên gỗi mộng mơ một đời
Cũng vì chót lưỡi đầu môi..
Cho nên ngày tháng lặn vơi ít nhiều....
Tìm em tôi tìm mình hạc xương mai
Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi
Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối
Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới
Tìm em tôi tìm, nhủ lòng tôi ơi
Tìm đêm chưa từng, tìm ngày tinh khôi
Tìm chim trong đàn ngậm hạt sương bay
Tìm lại trên sông những dấu hài
Tìm em xa gần, đất trời rộn ràng
Tìm trong sương hồng, trong chiều bạc mệnh
Trăng tàn nguyệt tận chưa từng tuyệt vọng đâu em
Tìm...
Các ý kiến mới nhất