Áo Tím Ngày Xưa - Đào Tiến Luyện
Anh là của em thôi!
Những Phút Xao Lòng. Thuận Hữu
Em ở trong tôi
Ngọn gió Qua
Nếu cuộc đời em vắng anh
Dựa vai anh mà khóc ...
Học quên để nhớ
Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu
Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ
Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...
St...
Chiều!
Chiều sắp khóc mà anh chưa về Thấy không?
Con mắt chiều đỏ hoe!
Bữa nay trời lập đông Chiều một mình
Chiều run run lắm!
Em hôn lên má chiều ram rám Nước mắt chiều chảy quanh
Nước mắt em cũng chảy quanh Như chiều
rấm rứt Cát Du...
Không gọi điện thoại
Không gọi điện thoại
6 giờ sáng em thức dậy
Anh biết điều đó
Nhưng anh không gọi điện
Dù anh muốn chào em buổi sáng
Vì anh sợ bên em có một người
Anh sợ em trả lời ấp úng
@
Em sẽ ăn trưa
Hai hộp cơm đem tới
Anh biết thế
Anh muốn chúc em ăn ngon
Nhưng anh không gọi điện
Vì anh biết tại sao em phải mua hai hộp cơm.
@
Anh muốn chúc em ngủ ngon
Vào buổi tối
Anh cứ...
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến Hoàng Nhuận Cầm
Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cành tàn, ba cánh sắp sửa rơi
Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên! dù đau xót một lần thôi.
Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ...
Say cà phê
Chống chếng trong vị đắng
Anh hiện về ngất ngây
Hương cafe sâu thẳm
Ru hồn em u hoài
Em cầm thước em đo
Sợi nhớ dài nét mũi
Sợi quên ngắn vai gầy
Quờ tay gặp trăng lạnh
Đắng cay môi ơ hờ!
Đâu về trong hương xưa
Gió ngất ngây mùi nhớ
Trăng tàn phai rụng vỡ
Anh chất đầy môi trăng! ...
Chia!
Chia
Chia cho em một đời tôi
một cay đắng
một niềm vui
một buồn
tôi còn cái xác...
Bài học đầu cho con
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ...
Aó tím ngày xưa
Áo Tím Ngày Xưa
Áo em màu tím đẹp như mơ ,
Gió thoảng tà bay rộn ý thơ .
Sắc tím tô màu em duyên dáng
Hồng nhung đỏ thắm cũng lu mờ .
Áo em, ta vẫn nhớ màu sim
Có biết rằng ta vẫn kiếm tìm ?
Những độ thu về mây nước tím
Ta đem nỗi nhớ gửi đàn chim .
Áo em tím ngát cả đường xưa,
Lưu lạc hồn ta thủa nghịch đùa.
Khăn tím choàng thêm khi trở rét ,
Nhìn em ta...
Nửa..!
Nửa vần thơ lạc về đâu
Để nghiêng mùa cũ rát nhàu tiếng ve
Lưỡi trăng khuyết nửa đêm hè
Chẻ đôi miền nhớ giấc mê ngỡ ngàng
Nửa đời… tình bước đi hoang
Vẫn nghe sâu thẳm xốn xang một thời
Biển tình – một núi chơi vơi
Nửa trông ngày rạng, nửa vời hoàng hôn
Thời gian gọt đắp vui buồn
Trôi trong miền thực nửa hồn chiêm bao
…
Tròn đầy mà vẫn khuyết hao
Là anh thiếu nửa ngọt ngào của em.
...



Các ý kiến mới nhất