Chùm thơ "NẮNG" của Lê Ngọc Hồ
NẮNG HOA ĐÀO
Toàn ánh hồng tắm nhiễu lá đào !
Hây hây nhụy đẹp nắng xuân trao
Trẻ trung lộc biếc tươi màu ngọc
Mơn mởn cành tơ tay với cao
Những cánh đào quên hết lối về
Thiên thai, đây cảnh cũng say mê
Xuân hồng, pháo đỏ, trầm yêu gió
Người đẹp duyên tươi áo, tóc thề
Uống nắng tình nhựa réo cánh hoa
Nghe như nhạc nắng điệu xuân ca
Hồng lên dạ phấn say lên má
Đẹp ánh trời xuân sắc mặn mà ….
MÀU NẮNG
Nắng trắng màu trên đỉnh tuyết cao
Nắng run kẽ lá gió ra vào
Duyên duyên tươi sắc xanh chồi nõn
Mắt cát trường sa nắng ước ao
Nắng tím màu hoa hốc đá xinh
Nhụy hoa thơm thở nắng trao tình
Cánh hồng tươi thắm tình môi nắng
Đào nhú bông khi bồng nắng trinh
Nắng bước song hành sóng nhấp nhô
Dậu hoa đong sáng nắng đương chờ
Nắng xanh cỏ mướt lưng đồi mọng
Diễm lệ mi dài nắng ý thơ
Những cụm mây trói xinh nắng thêu
Cánh đồng hoa sáng nắng đong đều
Sông dài thảm biếc thêu hoa nắng
Tình sóng thuyền mơ thơ tứ yêu
NẮNG
Trong suốt không gian ánh đẹp trời
Lá run cánh mỏng thấy chơi vơi
Màu tươi lấp loáng hàng xanh nõn
Giọt sáng tình xinh nắng ngọc rơi
Hoa tím chìa môi cho nắng tươi
Dậu vàng e thẹn cúc hoa cười
Ánh hồng rựs sáng đào xuân thắm
Diễm lệ thân ngà nắng đến chơi
Thông ngọn tình vui hơn lúc xưa
Mây trời óng ánh mấy cho vừa
Núi xanh, đỉnh tuyết trinh hơn trắng
Loang lổ đồi xanh khe lá thưa
Ai đẹp như trời hôn nắng xuân
Nhìn em mắt nắng đã bao lần
Áo duyên lộng lẫy bay dòng nắng
Thấp thoáng anh nhìn em bóng sân
Đinh Bá Quang @ 06:28 30/06/2009
Số lượt xem: 477
- Chuyện ngày xưa... (27/06/09)
- HÀ NỘI ĐÊM NOEL
(27/06/09)
- Hoa bằng lăng (27/06/09)
- Thương lắm mùa thi ơi! (26/06/09)
- Cảm xúc trước một bài thơ (25/06/09)

Các ý kiến mới nhất