Lặng lẽ nơi này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: st
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:26' 29-09-2010
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 1
Mô tả:
Nguồn: st
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:26' 29-09-2010
Dung lượng: 5.2 MB
Số lượt tải: 1
Mô tả:
Khoảng lặng...

Không bao giờ tìm được bình yên ,
Dù phía sau cuộc vui là khoảng lặng ...
Tìm lại được không một thời xa vắng ,
Khi buổi chiều lay lắt nhớ cơn mưa ...
Bài tình ca một thuở hẹn hò ,
Anh tìm mãi trong chiều sâu ký ức ,
Còn đó yêu thương và những điều đau nhức,
Anh mang về ôm ấp với cơn mơ ...
Góc phố xưa quen những phút đợi chờ ,
Chờ mãi một đời xa xăm -lận đận ,
Nên biết thế anh trờ thành cùng quẩn ,
Trong tình yêu em bỗng rất vô tư ....
Có phải lời tự tình bỗng hóa ngây-ngô ,
Trước linh hồn em ngoan hiền thánh thiện ,
Cho nỗi nhớ xưa hoá thành vương-miện ,
Để cuộc đời còn một thoáng thăng hoa !
Tranchungoc
Số lượt thích:
0 người

Lặng lẽ nơi này. . .
Kính chúc cô VT mãi yên bình , hạnh phúc ngay cả trong những khỏang lặng của cuộc sống !