Nằm trăn trở với mộng đời bất tận
Nhịp thời gian qua của sổ, bóng câu.
Không có ai
nhớ một vầng trăng
giữa thành phố vàng xanh
bụi mù xe cộ
Anh đứng lại đốt trong đêm điếu thuốc
ngước nhìn lên
thương em và khói mây
Nằm trăn trở với mộng đời bất tận
Nhịp thời gian qua của sổ, bóng câu.
Tặng người bạn rất thú vị!
Hãy thử làm trăng đi
Một lần trên trời rộng
Quy luật không được giống
Như ngàn đời xưa nay
Cũng vẫn nhưng vòng quay
Trăng tròn vào mùng một
Thượng huyền vào ngày chót
Cho hạ huyền buông trôi
Hãy thử một lần thôi!
Anh làm người phụ nữ
Và thật là nhiều thứ
Trong vòng đời chuyện xoay
Anh sẽ hiểu em ngay
Và không khuyên em thế
Dù sao em cũng nể
Những lời khuyên của anh!
anhtrangthu
Không có ai
nhớ một vầng trăng
giữa thành phố vàng xanh
bụi mù xe cộ
Anh đứng lại đốt trong đêm điếu thuốc
ngước nhìn lên
thương em và khói mây