THƯ TÌNH THÁNG 12

Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:10' 15-12-2010
Dung lượng: 275.3 KB
Số lượt tải: 0
Mô tả:
(Cho những người yêu tháng Mười hai, Sinh nhật tháng Mười hai, nhớ thương ai đó vào tháng Mười hai...)
Dìu nhau vào tháng Mười hai vội vã
Quyển lịch treo tường mỏng dần
gói ghém hành trang cho một chặng đường sắp khép lại trong năm
Em ngồi bên thềm mùa xuân
Viết thư tình cho những ngày đã cũ
Trôi về đâu mười một tháng của em cũng hiện hình nỗi nhớ
Ánh mắt mùa xuân môi cười mùa hạ
Nụ hôn mềm thơm trái chín mùa thu
Và những ngày đông ẩm ướt sương mù
Dạy nhau biết tự thắp lửa tim yêu mà sưởi ấm
Nụ tình ướt đẫm men nồng đợi xuân…
Đừng mang cho nhau những ghập ghềnh
Nơi tháng Mười hai có gió vội vàng và trăng toan tính
Dù thành phố này rất chật, lòng người rất chật
Hạnh phúc là hoa…
sớm nở tối tàn như ánh mắt tình nhân
Em thả tháng Mười hai xôn xao phím dương cầm
Hát tình ca cho những người yêu nhau
biết thắp niềm tin thơm hương mùa lạnh
Đợi xuân về vỗ cánh chạm thủy chung…
LƯƠNG ĐÌNH KHOA




Em thả tháng Mười hai xôn xao phím dương cầm
Hát tình ca cho những người yêu nhau
biết thắp niềm tin thơm hương mùa lạnh
Đợi xuân về vỗ cánh chạm thủy chung…
Những ngày mùa đông đến với cô VT thật hạnh phúc và ấm áp bên gia đình và bạn bè thân thương !