Gốc > Góc Thơ Vô Thường >
Đinh Thị Minh Vân @ 10:56 02/11/2010
Số lượt xem: 652
Cám ơn anh!

Mãi cám ơn anh vần thơ chân thật,
Tươi mát trong lành những cảm xúc tinh khôi.
Để nghe trái tim đập ngàn lần thổn thức,
Cảm nhận mỗi giây đời tuyệt diệu vì anh…
Đào Nhung - ĐN
Đinh Thị Minh Vân @ 10:56 02/11/2010
Số lượt xem: 652
Số lượt thích:
0 người
- Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển (01/11/10)
- YÊU CÔ GÁI HUẾ... (28/10/10)
- Cơn mưa chiều (17/10/10)
- HỜN GIẬN (14/10/10)
- Vô Thường (12/10/10)

Cám ơn anh!