Gốc > Góc Thơ Vô Thường >
Đào Thị Nhung @ 23:56 26/03/2013
Số lượt xem: 1154
Cho góc nhỏ
CHO GÓC NHỎ...!
Một góc nhỏ yêu thương
Cho ta về trú ngụ.
Cả khi mưa và nắng,
Cả khi nhớ và thương.
Một góc nhỏ yêu thương,
Cho ta về trú ngụ
Cả khi chờ, khi đợi,
Cả khi giận, khi hờn.
Một góc nhỏ yêu thương,
Cho ta về thao thức.
Trăn trở với thời gian,
Bồi hồi bao cảm xúc.
Một góc nhỏ yêu thương,
Cho ta bao hàm ơn.
Cái tình người trong trẻo
Như hạt sương giữa đời.
Một góc nhỏ yêu thương,
Suy tư cùng ngày tháng.
Để mãi là Vô Thường
Gieo vào đời hạt nắng!
Đào Thị Nhung @ 23:56 26/03/2013
Số lượt xem: 1154
Số lượt thích:
0 người
- Có đôi khi... (10/03/13)
- Bên cội mai vàng (15/02/13)
- NGỠ...! (03/02/13)
- Chút tình với thơ (16/01/13)
- Vườn thơ Vô Thường (20/12/12)


Một góc nhỏ yêu thương,
Cho ta bao hàm ơn.
Cái tình người trong trẻo
Như hạt sương giữa đời.