Gốc > Góc Thơ Vô Thường >
Đào Thị Nhung @ 20:08 03/08/2010
Số lượt xem: 2229
Chớm thu
Chiều của tôi
Cám ơn người có lời yêu không nói
Tình khói sương sao chếnh choáng ngọt ngào
Hai khuôn mặt chưa một lần hiện hữu
Giữa cuộc đời ,bóng đuổi bóng nhau
Tôi tặng người buổi chiều thu rất đẹp
Lá vàng rơi cùng khúc hát phai phôi
Ai cảm biết những hoàng hôn trái ngược
Nhánh yêu thương dịu vợi đến không ngờ.

Tôi đã có một chiều như thế
Nghe gió Vô Thường
Mỏng mảnh lá vàng rơi.
Vô Ththu ĐN ường_ Chiều

Đào Thị Nhung @ 20:08 03/08/2010
Số lượt xem: 2229
Số lượt thích:
0 người
- Chủ đề : Lãng đãng thu (31/07/10)
- Lời giao ngộ (31/07/10)

Tôi đã có một chiều như thế
Nghe gió Vô Thường
Mỏng mảnh lá vàng rơi.
Đón nhận những yêu thương...
Khiến lòng ta ấm lại,
Những lắng đọng vô thường...
Cà phê sáng VT nhé ! Chúc mừng thơ mới.
Vô Thường cám ơn thầy ! cà phê buổi sáng!
Tôi tặng người buổi chiều thu rất đẹp
Lá vàng rơi cùng khúc hát phai phôi
Ai cảm biết những hoàng hôn trái ngược
Nhánh yêu thương dịu vợi đến không ngờ.