Gốc > Góc nhỏ yêu thương >
GỬI NGƯỜI XƯA. ( QT )
1. Thơ tình chắp vá.
Trần Quốc Thường @ 15:58 13/02/2012
Số lượt xem: 759
( Chắp ý thơ Tố Hữu, Nguyễn Bính và dân ca)
Hỡi người xưa của ai nay,
Bao giờ mới được so dây cùng người?
Giá đừng có dậu mồng tơi,
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng.
Giá tình duyên chẳng lỡ làng,
Biết đâu tôi được đưa nàng về dinh.
2. Gió và bão.
Nhớ nhau ta cứ nhớ,
Như gió mát đêm nồng.
Sẽ trắng tay rát mặt,
Khi gió thành bão giông.
3. Cô đơn.
Con em giờ đã lớn.
Con anh nay đã khôn.
Thôi ta đành sống vậy,
Thà một đời cô đơn.
( QT sinh 8h đêm 14/2 nên luôn nhờ ngày tình nhân)
Trần Quốc Thường @ 15:58 13/02/2012
Số lượt xem: 759
Số lượt thích:
0 người
 
- NHỮNG LỜI CHÚC CHO TÌNH YÊU. (13/02/12)
- Happy Valentine's Day (03/02/12)
- Khoảng lặng của riêng em (07/01/12)
- QUÀ GIÁNG SINH CỦA OHENRY (11/12/11)
- Các loài vật trong Tiếng Anh (Animals in English) (16/10/11)

Các ý kiến mới nhất