Gốc > Góc Thơ Vô Thường >
Đào Thị Nhung @ 11:54 21/06/2011
Số lượt xem: 1035
HẠ VỀ

HẠ VỀ
Cành phượng vĩ thắp thời gian vào hạ
Cháy bùng lên ngọn lửa rực đôi môi
Như đun nấu những mảnh đời vất vả
Nở hoa đời cạn kiệt giọt mồ hôi.
Đào Thị Nhung @ 11:54 21/06/2011
Số lượt xem: 1035
Số lượt thích:
0 người
- Nụ ca dao 9 (01/06/11)
- Nụ ca dao 8 (14/05/11)
- Nụ ca dao 7 (22/04/11)
- Nụ ca dao 2 (29/03/11)
- Nụ ca dao 6 (22/03/11)

Cành phượng vĩ thắp thời gian vào hạ
Cháy bùng lên ngọn lửa rực đôi môi
Như đun nấu những mảnh đời vất vả
Nở hoa đời cạn kiệt giọt mồ hôi.
Thăm ĐN! chúc hè vui!
Bài thơ thật ý vị ! Gợi nhiều nỗi niềm . Tôi rất thích câu thơ cuối :Nở hoa đời cạn kiệt giọt mồ hôi.