Gốc > Góc Thơ Vô Thường >
Chợt hiện về nguyên vẹn ở trong tim
Nghe bâng khuâng xao xuyến muốn đi tìm
Tháng ngày qua lấm lem một thời mực tím
(Sưu tầm)
Lê Thị Việt @ 21:15 09/10/2010
Số lượt xem: 762
Màu nhớ...
Kỷ niệm xưa tưởng chừng như im bặt

Nghe bâng khuâng xao xuyến muốn đi tìm
Tháng ngày qua lấm lem một thời mực tím
Những trưa hè lặng thầm đến lớp
Ngơ ngác nhìn nhặt vội cánh bằng lăng
Màu áo tím chập chờn trong lá cỏ
Nghe bồn chồn những bước chân quen
Đã bao lần có kẻ gọi tên em
Con đường vắng ngập tràn nỗi nhớ
Cây phượng già đỏ hoe nấc nở
Sắc tím bằng lăng run rẩy xác xơ
Lê Thị Việt @ 21:15 09/10/2010
Số lượt xem: 762
Số lượt thích:
0 người
- ĐA TÌNH (07/10/10)
- Tình có khi ...! (30/09/10)
- Bài thơ tình hay nhất thế giới:Đợi anh về - Simonov( song ngữ) (28/09/10)
- NẾU ANH CÒN TRẺ........ (27/09/10)
- BỞI YÊU EM.... NÊN SẦU KHỔ DỊU DÀNG. (27/09/10)

Đã bao lần có kẻ gọi tên em
Con đường vắng ngập tràn nỗi nhớ
Cây phượng già đỏ hoe nấc nở
Sắc tím bằng lăng run rẩy xác xơ