Gốc > Góc nhỏ yêu thương >
Đào Thị Nhung @ 22:07 29/10/2009
Số lượt xem: 1365
MƯA MƯA!

Mưa! Mưa!
Mưa tím mờ con phố,
Mưa ướt lạnh đôi vai.
Mưa tái tê da thịt,
Mưa đường về đơn côi.
Mưa! Mưa!
Mưa tím mờ con phố,
Sợi ngắn , dài chao nghiêng.
Mưa đan thành nỗi nhớ,
Mưa kết thành niềm đau.
Mưa! Mưa!
Mưa tím mờ con phố,
Mưa nhận ra Vô Thường.
Đời lênh đênh quá đỗi,
Mưa tạnh dần đấy thôi !

Vô Thường
Đà Nẵng đêm mưa
Đào Thị Nhung @ 22:07 29/10/2009
Số lượt xem: 1365
Số lượt thích:
0 người
- TỪNG GIỌT CÀ PHÊ... (26/10/09)
- TỪNG GIỌT CÀ PHÊ... (25/10/09)
- Hãy yêu thương nhiều thêm chút nữa (24/10/09)
- Chiếc hộp yêu thương (22/10/09)
- HOA ĐỜI (20/10/09)

Mưa tím mờ con phố,
Mưa nhận ra Vô Thường.
Đời lênh đênh quá đỗi,
Mưa tạnh dần đấy thôi !