Gốc > Trang văn học >
Vô Thường - ĐN
Đinh Thị Minh Vân @ 17:39 26/10/2011
Số lượt xem: 954
Ru em từng nụ ca dao

Ru em từng nụ ca dao,
Bồng bềnh sóng l úa, ngọt ngào giếng xanh
Chim đa đa hót trên cành,
Đồi Tây con sáo nào đành im hơi.
Bồng bềnh sóng l úa, ngọt ngào giếng xanh
Chim đa đa hót trên cành,
Đồi Tây con sáo nào đành im hơi.
Vô Thường - ĐN
Đinh Thị Minh Vân @ 17:39 26/10/2011
Số lượt xem: 954
Số lượt thích:
0 người
- Áo mùa thu (Trần Văn Thọ) (25/10/11)
- Áo mùa thu (Trần Văn Thọ) (25/10/11)
- Thơ viết về trẻ em của R. Tagore (16/10/11)
- GÁNH HÀNG HOA (28/09/11)
- Nàng thu (10/09/11)

Bồng bềnh sóng l úa, ngọt ngào giếng xanh
Chim đa đa hót trên cành,
Đồi Tây con sáo nào đành im hơi.
Đồi Tây con sáo im hơi
Nghe đa đa hót nhớ dòng ca dao
Cám ơn em chắt chiu gìn giữ từng NỤ CA DAO với niềm sáng tạo thăng hoa.