Gốc > Cà phê Vô thường >
Nguyễn Quang Loan @ 23:15 03/07/2011
Số lượt xem: 717
Them lại tuổi thơ
Ôi sao thèm được trở lại tuổi thơ
Chân trần chạy trên bờ đê mướt cỏ
Dang tay ôm, gió hôn tôi ngộp thở
Mũi hít no mùi con gái lúa đang xuân
Ôi sao thèm trở lại bụi tre
Có con dế cong râu kéo vĩ cầm ri rả
Chiếc lá tre cong con thuyền mỏng mảnh
Thả lững lờ dọc suốt tuổi thơ tôi
Hôm nay sao không là ngày hôm qua
Lũ trẻ trâu bày trò đánh trận
Đứa làm tù binh nước mắt dài trên má
Khi quân mình không đến để giải vây.
Khúc khích tiếng cười cô bạn ngồi sau
Khi áo đứa bàn trên găm đầy hoa cỏ
Vệt phấn vẽ chia thành hai chiến tuyến
Giận nhau rồi một lát lại quên ngay...
Ôi sao thèm dù chỉ một lần thôi
Có một vé trên chuyến tàu về quá khứ
Dẫu vẫn biết ước mơ là không tưởng
Vẫn mãi mơ hoài, chỉ một lần thôi!
Sa Ha
St
Nguyễn Quang Loan @ 23:15 03/07/2011
Số lượt xem: 717
Số lượt thích:
0 người
- HẠ VỀ (21/06/11)
- Anh không bước nổi qua tà áo em ! (01/05/11)
- GIA TÀI TUỔI 20 (27/04/11)
- GIAO MÙA! (21/03/11)
- HOÀI NIỆM (06/02/11)

Ôi sao thèm dù chỉ một lần thôi
Có một vé trên chuyến tàu về quá khứ
Dẫu vẫn biết ước mơ là không tưởng
Vẫn mãi mơ hoài, chỉ một lần thôi!