Gốc > Góc nhỏ yêu thương >
Đào Thị Nhung @ 05:17 06/09/2010
Số lượt xem: 486
VU VƠ BIỂN

Biển Mỹ Khê Đà Nẵng
Em vu vơ đi, trên bãi biển quê người,
Bàn chân trần ưu tư in hình trên cát ướt.
Tay vu vơ em bốc từng nắm cát,
Gửi sóng trả về cho thăm thẳm trùng khơi.
Nắm cát nào em bốc đã in dấu chân tôi,
Nắm cát nào chân em in hình hôm trước đó.
Biển ở đây không có con còng gió,
Chỉ có lũ Dã tràng xe cát lấp biển thôi.
Ở bãi biển quê người, em có nhớ thơ tôi,
Bài thơ biển quê em, có con còng, cây vẹt.
Có lũ bạn cùng em tắm hoàng hôn tím ngát,
Có cả tình anh dâng em đến trọn đời.
Nguyễn Hữu Thanh
| VU VƠ BIỂN |
Đào Thị Nhung @ 05:17 06/09/2010
Số lượt xem: 486
Số lượt thích:
0 người
- Sóng yêu (01/09/10)
- BÃO TỐ (28/08/10)
- MỘT CHÚT TRIẾT LÝ VỀ TINH YÊU (21/08/10)
- NỬA MÌNH TA (PHẠM VĂN TỰ) (18/08/10)
- VÔ THƯỜNG (07/08/10)

Biển ở đây không có con còng gió,
Chỉ có lũ Dã tràng xe cát lấp biển thôi.