Mẹ là khởi thủy mọi điều
Lòng mẹ vời vợi biển chiều mênh mông
Mẹ cho dòng suối mát trong
Mẹ mang tia nắng ấm lòng trẻ thơ
Từ khi bập bẹ trong nôi,
Tiếng đầu tiên nói trên đời: Mẹ ơi!
Mẹ như ánh sáng mặt trời,
Ngời trong máu chảy nồng hơi thở này
Vô Thường
Vô Thường cám ơn TN! Đi dạy về được nghe một bài thơ về mẹ da diết, đầy yêu thương!
Mẹ là khởi thủy mọi điều
Lòng mẹ vời vợi biển chiều mênh mông
Mẹ cho dòng suối mát trong
Mẹ mang tia nắng ấm lòng trẻ thơ
Từ khi bập bẹ trong nôi,
Tiếng đầu tiên nói trên đời: Mẹ ơi!
Mẹ như ánh sáng mặt trời,
Ngời trong máu chảy nồng hơi thở này
Vô Thường
Vô Thường cám ơn TN! Đi dạy về được nghe một bài thơ về mẹ da diết, đầy yêu thương!