Gốc > Trang văn học >
Đào Thị Nhung @ 22:15 01/12/2011
Số lượt xem: 1096
CÂU ĐỐ
Ba tuổi, chưa nói, chưa cười
Cứ nằm yên lặng nghe lời mẹ ru.
Chợt nghe nước có giặc thù
Vụt cao mười trượng, đánh quân thù tan xương.
Là ai?
Hằng trăm con mắt đều nhau
Mà không nhìn trước ngó sau lúc nà.
Làm sân lũ gạo trắng phau
Chời trò đuổi bắt thi nhau trốn tìm.
Ba anh chung một vành khăn
Lọ lem chẳng chút băn khoăn nề hà.
Lửa thiêu đốt chẳng kêu ca,
Sớm chiều ba bữa giúp ta no lòng.
Là cái gì?
ST
Đào Thị Nhung @ 22:15 01/12/2011
Số lượt xem: 1096
Số lượt thích:
0 người
- CHÙM THƠ VỀ HUẾ NGÀY XƯA (05/11/11)
- Ru em từng nụ ca dao (26/10/11)
- Áo mùa thu (Trần Văn Thọ) (25/10/11)
- Áo mùa thu (Trần Văn Thọ) (25/10/11)
- Thơ viết về trẻ em của R. Tagore (16/10/11)




CÂU ĐỐ