Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Nguyễn Quang Loan @ 00:58 22/11/2009
Số lượt xem: 489
 
Cô hái mơ

Thơ thẩn đường chiều một khách thơ
Say nhìn xa rặng núi xanh lơ
Khí trời lặng lẽ và trong trẻo
Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ.

Hỡi cô con gái hái mơ già
Cô chửa về ư. Đường còn xa
Mà ánh chiều hôm dần một tắt
Hay cô ở lại về cùng ta?

Nhà ta ở dưới gốc cây dương
Cách động Hương Sơn nửa dặm đường
Có suối nước trong tuôn róc rách
Có hoa bên suối ngát đưa hương

Cô hái mơ ơi, côgái ơi
Chả trả lời nhau lấy một lời
Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng
Rừng mơ hưu hắt lá mơ rơi!

TG: Nhà thơ-Nguyễn Bính
Nguyễn Quang Loan @ 00:58 22/11/2009
Số lượt xem: 489
Số lượt thích:
0 người
Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng. Rừng mơ hưu hắt , lá mơ rơi!
- Tặng cô giáo (15/11/09)
- Tặng các Thày, Cô giáo cũ (13/11/09)
- Tặng các thày giáo (11/11/09)
- GỬI VỀ CÔ GIÁO DẠY VĂN (07/11/09)
- Chùm thơ dự thi 20/11 st (05/11/09)

Các ý kiến mới nhất