Khúc ru buồn mùa trôi
KHÚC RU BUỒN MÙA TRÔI Heo may đến, tháng mười về ngang lối
Phố buồn tênh, ngơ ngẩn một người chờ
Chông chênh chiều, sợi nhớ chợt lên men
Bỗng thèm khát vòng tay quen một thuở... Tháng mười về tôi viết vội vần thơ
Gửi bâng quơ ai qua vùng kỷ niệm
Gió thì thầm miên ru vào miền nhớ
Đã nói gì? Người thổn thức thâu đêm... Tháng mười về với chút nhớ dịu êm
...
Một đời người - một dòng sông...
Mùa ấy có theo về
Mưa.
Dốc mù sương
Anh có nghe hạ về gõ cửa?
Ngõ hẹp
Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển
MẸ CỦA ANH (Xuân Quỳnh)
Ngày xuân đọc thơ chúc Tết năm Ngọ của Bác
Điểm tựa
Bài tình ca dang dở
Qui Nhơn ơi...
Ba lăm năm,ta lại gặp nhau
Tóc xanh nay đã trắng màu thời gian
Chỉ còn nguyên vẹn trái tim
Vẫn run nhịp đập,nỗi niềm ban sơ
Qui Nhơn ơi,có bao giờ
Mùa thu em lại bất ngờ sang xuân.
PĐT
...



Các ý kiến mới nhất