Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Đỗ Thị Hoa @ 11:18 20/07/2010
Số lượt xem: 426
Cơn mưa chiều !
Giọt sao rơi lặng lặng bên thềm
Bất chợt đến mưa òa trong tiếng nấc
Vỡ tan dần trái đắng tình yêu
Em cứ đợi từng chiều mưa như thế
Vời vợi, tái tê
nhạt nhòa, nghiêng ngả
Lay lắt, mịt mờ, mắt ướt lệ sương
Em vụng dại, ngu ngơ...
cho đong đầy khao khát
Để nỗi buồn len lỏi, dứt day.
Cơn mưa tình xối xả chiều nay
Thương nỗi buồn...rơi...
chảy lang thang...
( Hà Nam 19/7/2010 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 11:18 20/07/2010
Số lượt xem: 426
Số lượt thích:
0 người
- BÀI THƠ KHÔNG GỬI (20/07/10)
- HẠT NẮNG CHO EM (18/07/10)
- Thơ tình cuối mùa thu- một trong 15 bài thơ vào tổngtập văn học thế giới (16/07/10)
- ĐÂU PHẢI BỞI MÙA THU (15/07/10)
- Chia tay World Cup ! (13/07/10)

Cơn mưa tình xối xả chiều nay
Thương nỗi buồn...rơi...
chảy lang thang...
Không biết chủ nhân có thích ? Nhưng ĐH vẫn tặng !!! Chúc vui !
Cơn mưa chiều xối xả
Cho chảy tan đi những nỗi buồn
Để trả về với tất cả hư không.