Gốc > Lặng lẽ >
Đào Thị Nhung @ 14:17 25/01/2011
Số lượt xem: 1309
 
Cuối năm còn lại nỗi buồn !
Cuối năm còn lại nỗi buồn !



Còn lại nỗi niềm ta vương mang ,
Em biết không cũng chỉ là cơn gió ,
Mơ một ngày thành cuồng phong bão tố ,
Để cuốn trôi những bụi bặm cõi trần ,

Còn lại phút giây những tưởng thật gần ,
Ngồi bên nhau chiều hiu hắt bóng ,
Đêm nhẹ nhàng những hạt sương rơi xuống ,
Dòng sông lững lờ con nước trôi xuôi ,

Còn kỷ niệm nào chỉ một lần thôi ,
Em bé nhỏ trong vòng tay vụng dại ,
Nếu biết trước sẽ nghìn trùng xa mãi ,
Thì cũng một lần ôn lại chuyện ngày xưa ,
Còn một khung trời không chỉ có nắng mưa ,
Có niềm vui và những lần tiễn biệt ,
Nên có một điều mà em chưa biết ,
Dù mấy mươi năm ta vẫn thế - một mình !
Tranchungoc
Đào Thị Nhung @ 14:17 25/01/2011
Số lượt xem: 1309
Số lượt thích:
0 người
Cuối năm còn lại nỗi buồn !
- Hãy yêu đời dù quá mệt kiếp người (04/01/11)
- MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR.... (20/12/10)
- VŨ ĐIỆU TÂY NGUYÊN & HANG ĐÁ GIÁNG SINH (15/12/10)
- Để học nhóm hiệu quả (14/12/10)
- Lời tỏ tình dễ thương của... loài vật_NHÂN NGÀY THANKSGIVING 2010 (25/11/10)

Các ý kiến mới nhất