Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Dương Trọng Thu @ 08:23 27/07/2010
Số lượt xem: 1129
Đơn sơ ( Thơ Xuân Diệu )

Em nói trong thư: Mấy bữa rày
"Sao mà bươm bướm cứ đua bay
Em buồn em nhớ, chao! em nhớ !
Em gọi thầm anh suốt cả ngày . "
"Ngoài ấy vui không , anh của em ?
Trong này đã có nắng vàng êm
Mỗi lần nắng rọi , em ra cửa,
Em nghĩ gì đâu , đứng lặng im ? "
Mùa xuân khó chịu quá đi thôi !
Cảnh đẹp làm em thấy lẻ loi
Chim hót xui em nghe quạnh quẽ :
"- Hay là anh đã bỏ em rồi "?"
Ồ ! mới nghiêng mình xem nước trong
Vui mừng em thấy " má em hồng..."
Em tôi ăn nói vô duyên quá!
Em đốt lòng anh , em biết không ?

Dương Trọng Thu @ 08:23 27/07/2010
Số lượt xem: 1129
Số lượt thích:
0 người
- Thu nhớ ! (25/07/10)
- LÒNG MẸ (24/07/10)
- Giây phút chạnh lòng (24/07/10)
- Nghỉ hè (22/07/10)
- Điệp khúc tình ca (21/07/10)

Đơn sơ
Mỗi lần nắng rọi , em ra cửa,
Em nghĩ gì đâu , đứng lặng im ? "
Cà phê ấm áp.
Một ngày mới an lành thầy nhé!