EM MÃI LÀ...

...
Em mãi như một dòng nước mát
Làm dịu đi cơn khát trong anh
Cho cây kia nặng quả trĩu cành
Đượm hương thơm và giàu vị ngọt.
...
Em là bông hoa tỏa ngát mùi hương
Trong túi áo anh hay ở đầu giường
Phảng phất bên anh trong từng giấc ngủ
Thơm mát dịu dàng rất đỗi yêu thương.
...
Em như thời gian trôi chậm lại
Để cho anh tuổi xuân trẻ mãi
Để tình ta vui trọn tiếng cười
Dẫu cuộc đời gian khó em ơi !
...
Em như một bức tranh ngày Tết
Treo trên tường mà ai cũng biết
Là niềm vui phong cảnh ngày xuân
Bỏ buồn đau và vui gấp trăm lần.
...
Em như anh bình minh chói lọi
Phá tan đi màn đêm đen tối
Cho trời xanh và trái đất tròn
Mãi ấm nồng như ánh hoàng hôn.
...
Em mãi mãi là người luôn bên anh
Chia ngọt sẻ cay trong suốt cuộc đời
Dù dòng đời có chia cách đôi nơi
Vẫn mãi trong nhau không thể tách rời.
...
Nguyễn Tô
Đào Thị Nhung @ 12:08 10/11/2011
Số lượt xem: 841
- CÓ BAO GIỜ? (10/10/11)
- BIỂN VÀ MẸ (05/10/11)
- MỖI SÁNG MAI (28/09/11)
- TRĂNG & MẤY (29/08/11)
- BÀI THƠ VỀ MẸ (06/08/11)

EM MÃI LÀ...
Em như anh bình minh chói lọi
Phá tan đi màn đêm đen tối
Cho trời xanh và trái đất tròn
Mãi ấm nồng như ánh hoàng hôn.