Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Đào Thị Nhung @ 01:23 21/07/2009
Số lượt xem: 386
Em và góc trời.

Thôi đành vậy. Em đi chiều nhạt nắng
Tôi thẫn thờ. Nào biết sẽ về đâu
Phố lắm người. Sao như chiều biển lặng
Sóng vỗ bờ. Trắng xóa một hồn đau!
Em ở đó. Tôi đây. Mà xa thẳm
Biết em buồn. Tôi buốt nửa con tim
Cười đi em. Cười lên cho môi thắm
Cho ngả nghiêng. Tôi. Kẻ chết chìm!
Ráng đỏ chiều. Gặp nhau nơi góc phố
Đôi mắt buồn. Xua nỗi nhớ vào đêm
Yêu em. Yêu em. Từ độ…
Trăng nhạt nhòa. Đổ bóng xuống vai em
Rồi thao thức. Những đêm dài thao thức
Đếm canh khuya. Then cửa không cài
Ngọn gió cô đơn. Len vào giữa ngực
Lạnh lùng. Từng giọt. Giọt sương mai
Thôi đành vậy. Em đi. Đành vậy
Góc trời nào.
Tôi xin gửi.
Em tôi…
Bùi Nguyên Trường Kiên
Đào Thị Nhung @ 01:23 21/07/2009
Số lượt xem: 386
Số lượt thích:
0 người
 
- Khi nào thấy- Xuân Hoàng (18/07/09)
- Nhớ! (18/07/09)
- Cám ơn em (17/07/09)
- Sắc màu lời lặng im (16/07/09)
- Dấu thời gian (14/07/09)

Các ý kiến mới nhất