Gốc > Góc Thơ Vô Thường >
EM VÀ TÔI
Tôi với em là hai người xa lạ
Hai con đường , hai bờ bến cách ngăn
Lời thơ em như những tiếng thì thầm
Như kỷ niệm ngày xưa vừa hiện đến
Ý của thơ như lời cảm mến
Nửa trách thầm nửa than vãn khổ đau
Như ngày xưa từng an ủ cho nhau
Lời từ tạ bởi nỗi sầu xa cách
Mượn dòng thơ đễ cho em hờn trách
Cho cuộc tình đau khổ trái ngang
Em hiểu tôi sau lại quá rõ ràng
Như người cũ trở về trong thực tại
Đọc lời thơ mà tim lòng tê tái
Không biết mình đang tỉnh hay mơ
Như những đêm dưới ánh trăng mờ
Tôi thầm gọi tên em tha thiết
Tôi không biết , em sống nơi miền đất Việt ?
Hay phương trời hải ngoại xa xôi ?
Trong vui tươi , hay cay đắng ngậm ngùi ?
Mà thơ ý như tuôn trào nước mắt
Tôi với em cho dù cách mặt
Nhưng trong lòng như kề cận bên nhau
Thấu hiểu nhau qua những ý thơ trao
Lòng rạo rực một nỗi niềm khó tả
Tôi mong em đừng làm người xa lạ
Xin làm người trong mộng của lòng tôi
An ủi cho nhau những năm tháng cuối đời
Đừng tan biến như giấc mơ ngắn ngủi …
Nửa em tìm được nửa anh
Ghép đôi tình lại tròn vành trăng xinh
Nửa mình tìm được nửa mình
Trăm năm ít lắm mãi nghìn năm...
Nguyễn Ngọc Anh Khoa @ 08:35 04/11/2010
Số lượt xem: 570
Hai con đường , hai bờ bến cách ngăn
Lời thơ em như những tiếng thì thầm
Như kỷ niệm ngày xưa vừa hiện đến
Ý của thơ như lời cảm mến
Nửa trách thầm nửa than vãn khổ đau
Như ngày xưa từng an ủ cho nhau
Lời từ tạ bởi nỗi sầu xa cách
Mượn dòng thơ đễ cho em hờn trách
Cho cuộc tình đau khổ trái ngang
Em hiểu tôi sau lại quá rõ ràng
Như người cũ trở về trong thực tại
Đọc lời thơ mà tim lòng tê tái
Không biết mình đang tỉnh hay mơ
Như những đêm dưới ánh trăng mờ
Tôi thầm gọi tên em tha thiết
Tôi không biết , em sống nơi miền đất Việt ?
Hay phương trời hải ngoại xa xôi ?
Trong vui tươi , hay cay đắng ngậm ngùi ?
Mà thơ ý như tuôn trào nước mắt
Tôi với em cho dù cách mặt
Nhưng trong lòng như kề cận bên nhau
Thấu hiểu nhau qua những ý thơ trao
Lòng rạo rực một nỗi niềm khó tả
Tôi mong em đừng làm người xa lạ
Xin làm người trong mộng của lòng tôi
An ủi cho nhau những năm tháng cuối đời
Đừng tan biến như giấc mơ ngắn ngủi …
Nửa em tìm được nửa anh
Ghép đôi tình lại tròn vành trăng xinh
Nửa mình tìm được nửa mình
Trăm năm ít lắm mãi nghìn năm...
Nguyễn Ngọc Anh Khoa @ 08:35 04/11/2010
Số lượt xem: 570
Số lượt thích:
0 người
 
- Cám ơn anh! (02/11/10)
- Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển (01/11/10)
- YÊU CÔ GÁI HUẾ... (28/10/10)
- Cơn mưa chiều (17/10/10)
- HỜN GIẬN (14/10/10)


Các ý kiến mới nhất