Gốc > Trang văn học > Thơ văn >
Lê Đống @ 17:59 04/02/2011
Số lượt xem: 871
Giận
Giận
Khi tình buồn xa xót trái tim nhau
Cũng là lúc lòng em đang giận dỗi.
Mặt biển xanh, sóng cồn cào dữ dội
Anh trở thành người có tội với em!
Hàng mi em sao vội vã buông rèm?
Mái tóc đen sao vội vàng rủ bóng?
Đôi mắt nhung sao nhìn anh im lặng?
Xin nhẹ nhàng, sâu lắng nhịp tim nhau!
Chuyện tình buồn lòng ta ai muốn đâu?
Anh xin em đừng vội vàng kết tội!
Bởi tình yêu, chuyện muôn đời nông nổi
Đừng bao giờ sóng nổi nữa, nghe em!
Lê Đống @ 17:59 04/02/2011
Số lượt xem: 871
Số lượt thích:
0 người
- VÔ VÀN (25/10/10)
- Màu tím trong thơ ca (10/07/10)
- Thơ tình (06/07/10)
- GỌI ! (05/02/10)
- Nhà Nhiếp (09/01/10)

Khi tình buồn xa xót trái tim nhau
Cũng là lúc lòng em đang giận dỗi.
Bạc tiền rủng rỉnh thoải mái tiêu.
Gia đình hạnh phúc bè bạn quý.
Thanh thản vui chơi mọi buổi chiều.