Áo mùa thu (Trần Văn Thọ)
"
"
Áo mùa thu Hôm nay em mặc áo vàng Ngỡ như trời cũng chuyển sang thu rồi Anh về ...nỗi nhớ chơi vơi Áo em vàng cả một trời tương tư. TVT 12/10/2011
-------------------------
-------------------------
...
MÙA XUÂN TRẮNG (Truyện ngắn)
Mùa xuân thường đem đến những nguồn vui, niềm hạnh phúc tràn đầy hân hoan an lạc . Với những người mà tôi sắp kể ra đây, mùa xuân là khoảng thời gian của sự buồn đau trống vắng, của những nỗi hoảng hốt nghiệt ngã, đắng cay và âm thầm lặng lẽ...
Tôi tên là Chương, năm ấy tôi mười lăm tuổi.
Mùa xuân hoa nở khắp vườn, dập dờn những cánh bướm bay. Cảm giác lãng mạn giăng khắp đất trời. Vào những buổi...
PHỐ NÚI CHIỀU ĐÔNG!
Nghiệt ngã thời gian
Con chim thời gian lâu rồi quên tiếng hót
Anh cũng quên từng khoảnh khắc nở biếng lười.
Em dắt anh về chi với những mùa thu trước
Để ngỡ ngàng ta nhặt lá vàng rơi…
Sao ánh mắt em xa xăm cho lòng anh buốt nhói
Khi chuyện trầu cau thời gian lãng quên rồi.
Sao bàn tay em run run cho lòng anh bối rối
Khi tình ta trăng cuối tháng giữa trời.
Bởi anh biết tấm tình thanh khiết ấy
Như tuổi già mãi miết cậy cháu...
Chia tay ngày hè
Trăng lên đỉnh núi trăng tà
Chia tay nhau biết có là nhớ nhau
Ngỡ ngàng - Ừ nhỉ- mùa sau
Khai trường còn gặp lại màu mắt em?...
Không thể
Trường tương tư
Mừng Xuân Tân Mão…
Giận
Giận
Khi tình buồn xa xót trái tim nhau
Cũng là lúc lòng em đang giận dỗi.
Mặt biển xanh, sóng cồn cào dữ dội
Anh trở thành người có tội với em!
Hàng mi em sao vội vã buông rèm?
Mái tóc đen sao vội vàng rủ bóng?
Đôi mắt nhung sao nhìn anh im lặng?
Xin nhẹ nhàng, sâu lắng nhịp tim nhau!
Chuyện tình buồn lòng ta ai muốn đâu?
Anh xin em đừng vội vàng kết tội!
Bởi tình yêu, chuyện muôn đời nông nổi...
VÔ VÀN
Thơ tình
Thơ tình (đọc xuôi)Thơ tình vội viết chợt tàn đông.Nhớ mãi cho sầu giọt lắng trong.Chờ đón thuở xưa ngày trắng hạ.Hẹn hò khi ấy buổi tàn đông.Mơ hoài để tím chiều nhung nhớ.Mộng ước thêm vàng nắng đợi mong.Hờ hững chợt rơi hoa trước ngõ.Ngờ đâu lại vắng bến chờ trông. Thơ tình (đọc ngược) Trông chờ bến vắng lại đâu ngờ.Ngõ trước hoa rơi chợt hững hờ.Mong đợi nắng vàng thêm ước mộngNhớ nhung chiều tím để hoài mơ.Đông...
GỌI !
ĐÔNG thương nhớ gọi XUÂN
Tình ĐÔNG thật đong đầy
ĐÔNG thấy mình có lỗi:
Vì giá lạnh lòng em.
Lòng XUÂN thương nhớ bạn
Mang hơi ấm cho đời
Cây đâm chồi nẩy lộc
Cho HẠ luôn nhớ mong.
XUÂN tạm biệt chị ĐÔNG
Gọi anh chàng HẠ tới
Ôi anh HẠ nóng thật !
Đành cầu cứu chị THU.
Nè đừng chê HẠ nóng,
Chú Ve kết HẠ rồi
HẠ không buồn nữa đâu
Có Ve luôn gọi HẠ
Ve gọi mãi THU sang
Cúc xoè cánh tay...
Không đề
"
"
ĐÔNG đã về nhưng lòng ta vẫn ấm
ĐÔNG qua nhanh bởi XUÂN là bất tận !
Bởi nắng XUÂN hiền hoà
Bởi mùa XUÂN vĩnh cửu
Bởi tình EM vĩnh hằng!
Tôi đi tìm mùa xuân
Để lòng người ... tri ân...
Hãy cho những gì ...
Tặng bạn
Tặng bạn.
Đà Nẵng nóng đem mây về hóng mát
Cho Bà Nà mát dịu mùa tham quan.
Đến Hội An nhộn vui mùa phố cổ.
Nhớ sông Hương thơ mộng một buổi chiều.
Thành Cổ đó một mùa hè đỏ lửa!
Chiến tích anh hùng lừng lẫy một thời gian.
Để lại nơi đây nhiều kỷ niệm
Tháng bảy về "đường chín "với "Trường Sơn"
Sáng 25/12/09
-------------------------
...



Các ý kiến mới nhất