Gốc > Góc Thơ Vô Thường >
Ngô Quang Hớn @ 09:37 30/12/2010
Số lượt xem: 1862
Mưa chi mãi thế
Mưa chi mãi thế
phủ kín lòng người
Đời xanh mấy thưở
mà ngắm mưa rơi.
Chiều kia mùa thu
sương lam, gió tiễn
lá đi cùng người
với cùng mùa thu.
Chiều nay mùa đông
mây giăng kín trời
Ta ngồi nhìn lá
đếm giọt mưa rơi.
Mưa chi mãi thế
phủ kín lòng người
Đời ta mấy thưở
mà ngắm mưa rơi...
(12/2010)
Ngô Quang Hớn @ 09:37 30/12/2010
Số lượt xem: 1862
Số lượt thích:
0 người
- Chén Rượu Vô Thường (15/12/10)
- TÂM HỒN (10/12/10)
- Lời của biển! (28/11/10)
- Trở về (23/11/10)
- SÔNG LA (Hà Tĩnh) (20/11/10)

Mưa chi mãi thế
Thân tặng!
Đời ta mấy thưở
mà ngắm mưa rơi...
Sao nở đầy trời
Đếm sao cho xiết...
Kính tặng Vô Thường!
Ta nhỏ bé giữa đất trời rộng lớn
Nhưng bên ta có tình bạn bao la
Không còn nữa những trưa chiều ấm lạnh
Một mình ta nặng trĩu nỗi niềm!
MỘT GÓC NHỎ NHỚ VỀ THẦY NGÔ QUANG HỚN ĐÃ ĐẾN VỚI GÓC THƠ VÔ THƯỜNG. CẦU MONG THẦY AN LÀNH Ở CÕI XA KIA! MỘT LẦN ĐẾN VÀ GẶP NHAU TRÊN TRANG VIẾT CŨNG LÀ TRI ÂM. mỘT NÉN HƯƠNG LÒNG NHỚ VỀ THẦY.