Gốc > Góc Thơ Vô Thường >
Đinh Hữu Trường @ 06:39 20/11/2010
Số lượt xem: 670
 
SÔNG LA (Hà Tĩnh)

Dòng sông quê anh
Hiền hoà không lũ
Chở nặng phù sa
Làm nên châu thổ
cho lúa thơm nồng
* *
Dòng sông quê em
Như người mẹ hiền
Quanh năm in bóng
Tình đời quê hương !
* *
*
Sông la quê anh
Uốn quanh Đức Thọ
Chảy dài nỗi nhớ
Thì thầm quanh năm
Ngày tháng hiền hoà
dòng sông nhẹ khẽ
Mang quà cho em.
Những khi dỗi hờn!
Dòng sông hung dữ
Cuồn cuộn chảy trôi
Như thử lòng người
Tăng thêm ý chí
Kiên cường vất vả
chống lại thiên nhiên
Bắt nó cúi đầu
"Quy y cảm phục"
Lòng người quê hương !
Đinh Hữu Trường @ 06:39 20/11/2010
Số lượt xem: 670
Số lượt thích:
0 người
Tặng chị VT. Chúc ngày 20/11 thật Hp!
- BÀI THƠ VỀ HẠNH PHÚC (18/11/10)
- Những bài thơ hay về thầy, cô (12/11/10)
- Vô Thường (11/11/10)
- TÌNH YÊU KHÔNG CÓ TUỔI (07/11/10)
- GỌI THẦM TRONG NỔI NHỚ (04/11/10)

Các ý kiến mới nhất