Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Đào Thị Nhung @ 22:34 23/06/2014
Số lượt xem: 2389
Ngõ hẹp
Bảy năm trời ngõ hẹp/ Ngày đến rồi ngày qua/ Như "thánh đường" sâu thẳm/ Bước tình - giọt nắng sa...
Bảy năm trời ngõ hẹp
Ngày đến rồi ngày qua
Như "thánh đường" sâu thẳm
Bước tình - giọt nắng sa.Ngõ hẹp sao vất vả
Sự sống nơi cuối đường
Vần thơ anh gieo tặng
Bây giờ vẫn trống trơn.Hẫng hụt ai bù đắp
Cạn với ai giọt đầy
Biết bao giờ em nhỉ
Chung nhau một khoảng trời?
Trần Đức (VNCA)
Đào Thị Nhung @ 22:34 23/06/2014
Số lượt xem: 2389
Số lượt thích:
0 người
- Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển (07/06/14)
- MẸ CỦA ANH (Xuân Quỳnh) (05/03/14)
- Ngày xuân đọc thơ chúc Tết năm Ngọ của Bác (01/02/14)
- Điểm tựa (12/12/13)
- Bài tình ca dang dở (14/08/13)


Bảy năm trời ngõ hẹp
Ngày đến rồi ngày qua
Như "thánh đường" sâu thẳm
Bước tình - giọt nắng sa.