Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Quách Thị Quyển @ 23:53 17/05/2010
Số lượt xem: 453
 
Nông nổi
Em, ngày xưa, một cô gái ngây thơ,
Hai mươi tuổi, mối tình đầu chớm nở.
Tình yêu ngoài đời cũng y nguyên sách vở,
Trong trắng, tinh khôi, thánh thiện vô ngần.
Đi bên em, anh đã biết bao lần,
Muốn trao em những nụ hôn nồng cháy.
Em ngúng nguẩy...Anh sao kì vậy?
Em giữ gìn ...? Hay em không yêu anh?
Đã bao đêm kề vai dưới trăng thanh,
Anh ôm em vào lòng, cho rằng: Sàm sỡ!
Em đâu hiểu tình yêu: xưa- nay- muôn thuở...
Ai chẳng muốn người yêu: tất cả của riêng mình!
Vẫn biết rằng em, "con gái phải giữ gìn".
nhưng những điều giản đơn sao em đều từ chối?
Anh ra đi chính vì em nông nổi đấy.
Khi hiểu ra rồi, quá muộn, phải không anh?
(QQ)
Quách Thị Quyển @ 23:53 17/05/2010
Số lượt xem: 453
Số lượt thích:
0 người
Thờ ...ơ - Thơ!
Vô Thường cám ơn Quyển! Chúc vui!
- Nghe lá vàng rơi (17/05/10)
- HAI CHIỀU QUÊN NHỚ ! (16/05/10)
- Ánh mắt của em (12/05/10)
- Một chiều ngược gió (09/05/10)
- Buổi chiều bất chợt trời mưa (08/05/10)

Các ý kiến mới nhất