Gốc > Góc Thơ Vô Thường >
Nguyễn Ngọc Anh Khoa @ 00:25 30/11/2011
Số lượt xem: 986
PHO TƯỢNG TRONG ĐÊM
PHO TUỢNG TRONG ĐÊM.

Người đàn bà ngồi câm lặng
Như pho tuợng trong đêm.
Nghe nước mắt chảy vào tim,
Chỉ linh hồn mới hiểu.
Người đàn bà ngồi câm lặng
Như pho tượng trong đêm.
Nghe nước mắt hoá thành nốt nhạc,
Khi tình yêu bỗng hoá lạ tâm hồn.
Vô Thường -Đêm!
Nguyễn Ngọc Anh Khoa @ 00:25 30/11/2011
Số lượt xem: 986
Số lượt thích:
0 người
- NGÀY XƯA,ĐÂU CÓ NGÀY 20/11...! (14/11/11)
- VỌNG MÃI TIẾNG RU (17/10/11)
- MỘT CÕI VÔ THƯỜNG (08/10/11)
- Nụ ca dao 3 (16/08/11)
- Trái tim em thức đập (27/07/11)

Người đàn bà ngồi câm lặng
Như pho tượng trong đêm.
Nghe nước mắt hoá thành nốt nhạc,
Khi tình yêu bỗng hoá lạ tâm hồn.