Gốc > Góc Thơ Vô Thường >
Trong đêm vạn trùng khơi
Anh lắng nghe hồi hộp
Nơi nguồn của suối đời
Mạch máu em chảy đập
Ôi đồng hồ năm tháng
Ôi bếp lửa phút giây
Răng sáng, mắt em sáng
Cũng gốc từ nơi đây
Anh gìn giữ trái tim
Cho em yên giấc ngủ
Lo lắng bởi yêu thương
Bíêt bao nhiêu là đủ

Chao ôi sao ngủ ngon
Ngủ ngon lành thế hỡi
Tim anh hút tay anh
Một nhịp hồng nóng hổi

Anh không hề dám nghĩ
Trái tim em lạc đường
Anh thức hoài thức huỷ
Anh là trái tim thương
Nguyễn Ngọc Anh Khoa @ 00:34 27/07/2011
Số lượt xem: 3014
Trái tim em thức đập
![]()
(Xuân Diệu )
Trái tim anh thức đập
Nơi gốc của thời gian
Một nhịp mạnh nhịp khẽ
Ẩy tay anh nồng nàn
Nơi gốc của thời gian
Một nhịp mạnh nhịp khẽ
Ẩy tay anh nồng nàn
Trong đêm vạn trùng khơi
Anh lắng nghe hồi hộp
Nơi nguồn của suối đời
Mạch máu em chảy đập

Ôi đồng hồ năm tháng
Ôi bếp lửa phút giây
Răng sáng, mắt em sáng
Cũng gốc từ nơi đây
Anh gìn giữ trái tim
Cho em yên giấc ngủ
Lo lắng bởi yêu thương
Bíêt bao nhiêu là đủ
Chao ôi sao ngủ ngon
Ngủ ngon lành thế hỡi
Tim anh hút tay anh
Một nhịp hồng nóng hổi

Anh không hề dám nghĩ
Trái tim em lạc đường
Anh thức hoài thức huỷ
Anh là trái tim thương
Nguyễn Ngọc Anh Khoa @ 00:34 27/07/2011
Số lượt xem: 3014
Số lượt thích:
0 người
- Nụ ca dao 10 (26/07/11)
- Nụ ca dao 11 (26/07/11)
- Vô Thường ơi (26/07/11)
- HOA KHÔNG TÊN (20/07/11)
- Nghiêng đời (15/07/11)

CÁM ƠN AK ĐÃ TẶNG BÀI THƠ: TRÍA TIM THỨC ĐẬP. AN LÀNH NHÉ!
Cho em yên giấc ngủ
Lo lắng bởi yêu thương
Bíêt bao nhiêu là đủ
TỚI THĂM CÔ
Vẫn còn người thức với mình...
12 khách và 2 thành viên
THĂM CÔ BÂY GIỜ LÀ 23H:59', CHÚC CÔ NGỦ NGON!
Đến thăm cô! chúc cô vui vẻ!
VT cám ơn thầy Lưu. Chúc an lành.