Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Không ai bật đèn trên mạng,
ở một chỗ xa xôi nào đó,
không ai ngồi với tôi trong buổi nắng nghiêng này,
bạn vẫn còn ngủ say sau một đêm say.
Đào Thị Nhung @ 12:42 18/01/2010
Số lượt xem: 783
SÁNG CHỦ NHẬT
Sáng chủ nhật
ở một chỗ xa xôi nào đó,
không ai ngồi với tôi trong buổi nắng nghiêng này,
bạn vẫn còn ngủ say sau một đêm say.
mình tôi mình tôi riêng tôi riêng tôi,
thênh thang lầm lũi…
thèm cùng người nhìn tách trà thoi thóp khói,
nghe chút ngọt mụ mị mềm đầu lưỡi, nơi đắng chát đã từng qua.
người im lặng và tôi im lặng,
trong bóng lá rơi và vết ngày trôi
đời cũng trôi xuôi. Về phía nắng xanh
phía ngày không tôi.
vì say, quên, vì những công việc vội,
hay trên con đường rong ruổi tôi cắn môi hát khúc nhớ nhà...
người vẫn run run ấm trà run run,
chắt khan từng giọt rời
chờ đợi,
như một thói quen của sáng chủ nhật đã vĩnh viễn mất rồi.
Bánh xe chẳng lăn về phía nhau
Bởi nỗi sợ không lời...
Nguyễn Ngọc Tư
Đào Thị Nhung @ 12:42 18/01/2010
Số lượt xem: 783
Số lượt thích:
0 người
- MỘT TIẾNG EM (10/01/10)
- HAI SẮC HOA TY GÔN (05/01/10)
- Liên khúc mùa xuân (31/12/09)
- HẸN, LỖI! (22/12/09)
- Chân quê (16/12/09)


ở một chỗ xa xôi nào đó,
không ai ngồi với tôi trong buổi nắng nghiêng này,
bạn vẫn còn ngủ say sau một đêm say.
Chào cô giáo Nhung!
Tôi quả tình đang rất bận nên lâu rồi ko ONLINE, xin phép cô cho DOWNLOAD 1 số bài giảng về mạch điện để về nghiên cứu thêm nhé.
Tôi đang nghiên cứu chế tạo máy Phong điện mong được sự hợp tác của cô.
Mùa vui nở rộ bao âm hưởng
Đường hoa rộn tiếng bướm ong về
Và nơi ấy vườn thơm hoa vẫn nở
Cho ong bướm về lạc cả đường bay