Sérénade
Sérénade

Đôi khi người tự dối lòng hay chính sự thật vốn thế
có phải chia xa hay chúng ta đang trôi về nhau
ở nơi không còn ranh giới định kiến do con người bày ra
những nguyên tắc biến thành những hạt cát màu
lóng lánh vẽ vời nên bức tranh muôn mặt hạnh phúc
đêm dâng
lũ khuya về mênh mông
em hiền hòa thả mình trôi trên chiếc bè thương nhớ
nỗi nhớ trở mình ngắn dần hai đầu tâm tưởng
em bước vào giấc mơ nơi cửa mắt anh thăm thẳm suy tư như hang tối
ru đưa nhau trong dòng Sérénade ngọt ngào dỗ dành thân phận
cùng nhìn mảnh trăng khuyết
như chiếc lá cong vắt lên trên trời một dấu vết hồ nghi
dẫu thế nào lòng vẫn đầy lòng mắt cạn mắt
dư âm lời nói tiếng cười vẫn là những nốt nhạc
rụng xuống đêm đầy đặn một cung trầm
nhạc hòa quyện vào ánh trăng cho khát khao đâm chồi
nụ hoa yêu cũng muộn màng mở cánh
mặc kệ con vạc buồn khuấy gió chao mây
Muguet
Viết cho tôi
Đào Thị Nhung @ 23:14 23/06/2012
Số lượt xem: 949
- BÀI THƠ VỀ TUỔI HỌC TRÒ (09/05/12)
- TRANH THƠ ĐƯỜNG (17/04/12)
- CHÉN SẦU RÓT MÃI ĐẾN MUÔN SAU... (31/03/12)
- Thơ Xuân của Vua Phật Trần Nhân Tông (29/02/12)
- Bài thơ Nguyệt của Trần Nhân Tông (29/02/12)

em hiền hòa thả mình trôi trên chiếc bè thương nhớ
nỗi nhớ trở mình ngắn dần hai đầu tâm tưởng