Thu reo ca !

Mùa thu dệt hoa nắng...
nhấp nhánh mắt cười
Những sợi vàng lấp lánh...
giăng cánh áo học trò.
Em tung tăng đến trường
gió ghé môi cười...
tinh nghịch hôn trên tóc.
Phượng nhường bước cho trời thu biêng biếc,
Nắng sân trường, hương dịu ngọt, liếc mê say.
Trang giáo án nay dạt dào bừng tỉnh giấc
Lóng lánh sắc màu, tràn ngập ánh reo vui.
Tim thắp sáng ngọn lửa trào khao khát,
Đón em thơ hương nồng ấm ngọt ngào.
Vỡ cồn cào bao ngày hè oi ả,
Khắc khoải ve kêu da diết cả mùa.
Ôi những tiếng cười giòn tan trong nắng,
Khỏa lấp khoảng trời trống vắng trong cô.
Em reo vui vang lời ca trường lớp,
Khát vọng nguyên lành...
e ấp những vần thơ !...
( Hà Nam 9/8/2010 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 05:55 09/08/2010
Số lượt xem: 673
- THÁNG TÁM (07/08/10)
- Thu và Anh ! (06/08/10)
- Thơ tình cuối mùa thu (Xuân Quỳnh, Việt Nam) (03/08/10)
- Tháng tám (01/08/10)
- Trong nhau ?... (01/08/10)

Thu hoa nắng vẫy tay chào em nhỏ
Phơi phới đất trời rộng mở reo vui !....
Chào ĐH! Chúc an lành cho chúng ta!
Chào ngày mới nhé cô Nhung ! Chúc vui !
Ngày mới an lành! Chúc ĐH luôn vui!