TÌM...!

Tìm cho tôi chút nắng vàng thưở nọ,
Tung tăng theo chân vui bước đến trường.
Rồi đứng đợi ngoài ô cửa lớp,
Tan trường về cùng vành nón nghiêng nghiêng.
Tìm cho tôi hoa kiềng kiềng mới nở
Thơm dậy con đường tháng sáu tinh khôi.
Bạn bè tôi chân khua đều nhịp guốc,
Áo trắng tung bay gửi mấy vần thơ.
Tìm cho tôi biển bờ vắng lặng,
Thong dong ngồi hát với hư không.
Cho gió mơn man hôn mềm mái tóc,
Ngỡ ai về với biển chiều nay?
Cho tôi say sương mềm vương cỏ dại,
Vứt hài xinh dạo gót tắm bình minh.
Nghe sẻ khản cổ lạc bầy tìm bạn,
Giọt nước mắt rơi, hay giọt sương rơi?
Tìm cho tôi giọng à ơi của mẹ
Lận đận một đời tất tả ngược xuôi.
Như thân cò mẹ quản gì mưa nắng,
Chắt chiu đời con từ những giọt mồ hôi.
Tìm cho tôi một thời bé dại,
Tâm hồn ngây thơ cháy bỏng ước mơ.
Tuổi hồn nhiên vô tư về nương náu,
Khúc hát mây trời một thưở không quên.
Tìm cho tôi đêm trăng vàng cổ độ,
Ngồi dỗ lòng cùng ngọn gió khuya hoang.
Xưa người ngậm ngãi tìm trầm,
Tôi nay ngậm đắng nuốt cay tìm mình…!
Vô Thường – Đà Nẵng

Đào Thị Nhung @ 21:25 02/11/2009
Số lượt xem: 688
- CÔ LÁI ĐÒ -Thơ Nguyễn Bính (29/10/09)
- CÔ LÁI ĐÒ -Thơ Nguyễn Bính (29/10/09)
- Cảm hứng từ bài thơ " Tống biệt hành " của Thâm Tâm (26/10/09)
- Thả hồn về LỐI HOA VÀNG của Trần Hoà Bình (24/10/09)
- Mẹ của anh - thơ Xuân Quỳh . (20/10/09)

Khi cơn mưa ngoài kia cứ rơi, cứ rơi...là tôi lại nhớ vô cùng tuổi thơ của mình, nhớ bạn bè, nhớ những chiều lang thang qua phố...Nhớ lũ trẻ tắm mưa! Nhớ tụm nhau hát hò! Nhớ con đường rải hoa kiềng kiềng ngập lối vào trường! Nhớ vành nón chao nghiêng! Nhớ guốc khua gõ nhịp hành lang...! Và tôi lại tìm...! Tìm tôi và kỉ niệm qua những vần thơ để hoài niệm một tuổi thơ hồn nhiên, đẹp đẽ .
Cám ơn Đào Nhung đẫ gửi cho bài hát "mùa thu cho em". Được nghe giọng VT hát tôi xúc động và Cám ơn Đào Nhung cho tôi môt tâm trạng... có lẽ chỉ tôi hiểu.
Chết rồi!chôm không được!Cho mình xin bài này đi Vô thường