Gốc > Góc Thơ Vô Thường >
Vupham Đôn Thư @ 06:02 26/07/2011
Số lượt xem: 2242
Vô Thường ơi
Vô thường ơi
Không gian Không chứa tròn nỗi nhớ
Thời gian không đo được nông sâu,
Lão già ơi Người đang ở đâu
Mà trăng thức nhiều đêm không ngủ?
Gió cứ thổi đưa mây bay vần vũ
Mang trong mình giông bão mưa sa.
Đất nghẹn ngào nâng đỡ những chồi hoa,
Ong gánh mật trĩu chùng đôi cánh
Vẳng trong lá chim sâu lanh lảnh,
Quả khế vàng e ấp dưới cành nâu.
Chú mèo lười"" nheo mắt" vuốt râu,
Nhìn đàn kiến gồng mình khiêng lễ vật.
Trên đường phố bao người tấp nập.
Lo sinh nhai..., kèn cựa..., Đấu tranh.
Một lão già mắt sáng tinh anh,
Ngồi hút tẩu ...nhâm nhi cà phê đắng.
Vô thường ơi!
- sao Người tĩnh lặng
Đo ngược không gian
Đếm ngược cả thời gian !!!
07/2011
Vũ Phạm Đôn Thư
Vupham Đôn Thư @ 06:02 26/07/2011
Số lượt xem: 2242
Số lượt thích:
0 người
- HOA KHÔNG TÊN (20/07/11)
- Nghiêng đời (15/07/11)
- Vô thường (01/07/11)
- HẠ VỀ (21/06/11)
- Nụ ca dao 9 (01/06/11)

VÔ THƯỜNG CÁM ƠN BÀI THƠ BẠN GỬI TẶNG TRONG GÓC THƠ VÔ THƯỜNG.
Vô Thường lung linh trong sóng nước
Ngược thời gian tìm lại tuổi ấu thơ
Bài thơ này bí ẩn quá khiến cho Thám tử Connan phải xuất đầu lộ diện để tìm xem tác giả thật sự của nó là ai.
Bằng 1 phép loại trừ, từ "Lão già" xuất hiện 2 lần trong bài, chứng tỏ tác giả của nó không còn trẻ.
Nhiều từ trong bài thể hiện cuộc sống bình thường hằng ngày ở một nơi không phải thành thị.
Chú mèo lười"" nheo mắt" vuốt râu,
Nhìn đàn kiến gồng mình khiêng lễ vật.
Đi từ khung cảnh bình thường để liên kết đến Vô Thường ... Với cặp mắt quan sát tinh tế. tác giả biết Vô Thường lặng lẽ, lặng lẽ đếm ngược thời gian về với tuổi thơ,
Đến đây thì Connan đầu hàng thật sự, không biết tác giả bài này là ai!
HI! CÓ THÁM TỬ ĐIỀU TRA GIÚP VÔ THƯỜNG RỒI!
Vô thường ơi!
- sao Người tĩnh lặng
Đo ngược không gian
Đếm ngược cả thời gian !!!
VT cám ơn thầy Phúc ghé thăm! Chúc thầy luôn an lành.