TRĂNG
Vũ Trọng Oánh
Nhớ trung thu năm trước
Ôm trăng ngủ giữa trời
Ngày đi ngàn dặm đất
Đêm xáp mắt người yêu
Vội vàng hôn mái tóc
Tỉnh dậy thành chiêm bao
Em ơi tình có một
Mùa thu trăng có nhiều
Từ thuở có mặt trăng
Có bao nhiêu hẹn ước
Đêm nay lại đêm rằm
Ta quên nhau sao được
Nếu anh là mặt trăng
Anh sẽ tròn mãi mãi
Để nhắc em
trọn lời ân ái
Đêm rằm
đôi ta...
Đặng Duy Hà @ 20:56 31/05/2010
Số lượt xem: 390
- GỞI CON (31/05/10)
- Ước muốn ! (28/05/10)
- Bài thơ VIẾT TRÊN BỤC GIẢNG (28/05/10)
- Hoa cúc xanh (28/05/10)
- MÃI CHỜ ĐỢI NHAU ! (24/05/10)

Giữa hai cây lại đôi mắt em nhìn
Anh đến suối, mắt em cười dưới suối
Lòng em chạy cho lòng anh theo đuổi
Đêm ái tình đâu cũng mặt trăng em