Gốc > Góc Thơ Vô Thường >
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 20:42 20/12/2011
Số lượt xem: 1426
Trứng nướng
Sáng nay, quên tắt bếp
Trứng luộc thành nướng rồi
Ngửi mùi thơm trứng nướng
Nhớ những ngày xa xôi
Ngày xưa mẹ đập trứng
Đứng chờ vứt vỏ ra
Lượm ngay, chắt lòng trắng
Nướng trên bếp than hoa
Vỏ trứng thơm mùi nướng
Lòng trắng cũng đông rồi
Lũ em nhìn hau háu
Chị ơi, cắn xí thôi !
Quệt mồ hôi, mắt nguýt
Cắn ít thôi nghe không !
Một chút lòng trắng trứng
Ửng bốn đôi má hồng
Trứng nướng sao thơm thế
Thơm mãi đến bạc đầu
Các em giờ có nhớ
Chị ơi, cắn xí thôi !
Từ Thị Thúy Nhẫn @ 20:42 20/12/2011
Số lượt xem: 1426
Số lượt thích:
0 người
- Đêm Giáng Sinh Cô Đơn (18/12/11)
- PHO TƯỢNG TRONG ĐÊM (30/11/11)
- NGÀY XƯA,ĐÂU CÓ NGÀY 20/11...! (14/11/11)
- VỌNG MÃI TIẾNG RU (17/10/11)
- MỘT CÕI VÔ THƯỜNG (08/10/11)

Viết lúc 20 giờ ngày 20-12
Tặng Vô Thường. Chúc bạn mãi bình yên.
Chúc Vô Thường Một Mùa Giáng Sinh An Lành Trong Hồng Ân Thiên Chúa!
VT cám ơn Thúy Nhẫn và thầy Ngô Lộc! Chúc an lành trong đêm Giáng sinh