Vắng em?
Một ngày không gặp em
Lòng quặn đau như thắt.
Một ngày vắng bóng em
Lòng anh buồn bơ vơ
Nỗi nhớ và tình thương
Đã vơi dần từ đó.
Một ngày gặp được em
Lòng anh như rạng rỡ
Tâm hồn thêm thảnh thơi
Niềm tin càng sóng đôi.
Một ngày vui cùng em
Xua đi bao nỗi nhớ.
Tâm hồn thôi bơ vơ.
Một ngày em xa anh
Lòng anh buồn và nhớ
Con người như thẩn thờ
Làm việc càng bâng quơ,
Một ngày em lại đến
Hương rừng bay xa hơn.
Đồng quê như sóng dậy
Ru ngủ giấc say nồng
Ôi biết bao nỗi nhớ.
Nhớ người ta mong chờ
Ôi biết bao niềm tin
Cùng bên nhau thì thầm
Dù đã có “ trời riêng”
Nhưng cảm thấy linh thiêng
Một tình yêu đồng nghiệp
Dù mai sau cách biệt
Em ơi em có biết
Lòng anh như tơ vương.
Còn thời gian còn thương.
Như phố phường đông đúc
Khách qua đường vui say.
Hoa lá cùng rạng rỡ
Còn lại một trời yêu
Tình yêu thương đồng nghiệp
(11/5/09)
Lê Đống @ 22:20 11/06/2009
Số lượt xem: 730
- Thơ tặng bạn (10/06/09)
- Gởi anh (09/06/09)
- Một điều giản dị (03/06/09)
- Về lại trường xưa (26/05/09)
- Mái trường kỉ niệm (11/05/09)

Thành viên mới xin gia nhập gia đình. Chúc cô và gia quyến vạn sự như ý, luôn luôn may mắn trong cuộc sống.