Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Đào Thị Nhung @ 21:52 22/07/2014
Số lượt xem: 1132
Anh có nghe hạ về gõ cửa?
Anh nghe không mùa Hạ về gõ cửa?/ Phượng nghiêng rơi, bằng lăng tím nao lòng/ Ve khắc khoải điệu buồn ru nỗi nhớ/ Cuốn vào đời kỷ niệm hóa xa xôi
|
|
Anh nghe không mùa Hạ về gõ cửa?
Phượng nghiêng rơi, bằng lăng tím nao lòng
Ve khắc khoải điệu buồn ru nỗi nhớ
Cuốn vào đời kỷ niệm hóa xa xôiAnh thấy không mùa Hạ đã nghiêng rơi?
Thổn thức cả những khoảng trời rực nắng
Khát khao ủ giữa muôn tà áo trắng
Bước chông chênh những lối nhỏ vào đờiAnh có nghe bao khúc nhạc không lời?
Tha thiết gửi vào những đêm mùa Hạ
Tiếng dế ngân giữa đô thành xa lạ
Bỗng bồi hồi, thổn thức nhớ quê xaAnh có nghe tình yêu của hai ta?
Vẫn rực cháy giữa khung trời mùa Hạ
Đã đi qua giông bão đời nghiêng ngả
Vẫn đắm say chẳng vương chút nhạt nhòa!
Dương Thiên Hương (VNCA)
Đào Thị Nhung @ 21:52 22/07/2014
Số lượt xem: 1132
Số lượt thích:
0 người
 
- Ngõ hẹp (23/06/14)
- Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển (07/06/14)
- MẸ CỦA ANH (Xuân Quỳnh) (05/03/14)
- Ngày xuân đọc thơ chúc Tết năm Ngọ của Bác (01/02/14)
- Điểm tựa (12/12/13)


Các ý kiến mới nhất