CÂY THÔNG XANH

Tôi ngẩn ngơ nhìn cây thông xanh
Trời Đông lành lạnh gió ru cành
Thông vẫn đậm màu xanh nguyên thủy
Nét vẻ thản nhiên trong nắng hanh
Quanh thông ngàn cây thật khẳng khiu
Lá vàng rơi rụng tự bao chiều
Đông về cây vương buồn lên mắt
Tuyết vẫn rơi rơi trong tịch liêu
Riêng thông với dáng dấp hiên ngang
Mặc gió mưa sa hay sương ngàn
Thông vẫn oai hùng cùng vạn vật
Gác chuyện trần gian chẳng mơ màng
Mỗi khi chiều về tôi đến đây
Lặng lẻ dừng chân ngắm trời mây
Nhìn thông sừng sững trong trời đất
Lá vẫn xanh , trội cả ngàn cây
Tôi ví thông xanh bậc anh hào
Luôn luôn ngẩng mặt nhìn trời cao
Hiểm nguy gian khó không sờn chí
Không cúi khom lưng kẻ mạnh giàu
Thông vẫn xanh màu xanh nước non
Tình yêu Tổ Quốc giữ lòng son
Quê hương khắc ghi trong tâm khảm
Kề vai gánh vác chuyện mất còn
Tôi ước mai sau làm thông xanh
Reo vui cùng gió với trăng thanh
Ngắm nhìn núi non và mây trắng
Vũ trụ , nhân gian sống an lành
MÂY LÀNH
Đinh Thị Minh Vân @ 10:10 28/04/2010
Số lượt xem: 319
- Biết (26/04/10)
- Hoa phượng (25/04/10)
- Những ngôi chùa Hà Nội (21/04/10)
- Cô giáo nhỏ! (15/04/10)
- GỌI...! (15/04/10)

Cây và người! Duyên nợ!
Cám ơn MV!