Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Lê Trung Chánh @ 08:27 22/11/2009
Số lượt xem: 310
Đến cuối cơn mơ

Lắng buồn một giấc chiêm bao
Mây phủ trùm hồn cỏ dại
Trăng nhạt giấu thân vào tối
Mắt ướt thấm đẫm ngàn năm…
Ta khóc dư hương thời trẻ
Như giọt mưa muộn cuối đông
Ướt lạnh những ngày hiu quạnh
Khúc quanh thiếu một lối về.
Chông chênh giữa đồng đầy gió
Trống hút bốn nẻo xa xăm
Mãi một linh hồn phiêu lãng
Bay lang chẳng chốn dừng chân.
Giọt lệ muộn cuối mùa hoa
Tàn phai sắc nắng
Tan cả cơn mê
Chìm trôi suốt một kiếp đời phù du
Tỉnh giấc chiêm bao – Ngỡ ngàng!
(ST)
Lê Trung Chánh @ 08:27 22/11/2009
Số lượt xem: 310
Số lượt thích:
0 người
- Cô hái mơ (22/11/09)
- Tặng cô giáo (15/11/09)
- Tặng các Thày, Cô giáo cũ (13/11/09)
- Tặng các thày giáo (11/11/09)
- GỬI VỀ CÔ GIÁO DẠY VĂN (07/11/09)

Chìm trôi suốt một kiếp đời phù du
Tỉnh giấc chiêm bao – Ngỡ ngàng!
Một chút tình chiêm bao
Nên nghìn năm im tiếng
Bể dâu không lời hẹn
Sóng vỗ về vô biên.
VT