Gốc > Góc Thơ Vô Thường >
Nguyễn Thị Duy Liên @ 05:45 08/06/2012
Số lượt xem: 2414
Em mùa thu
Trình bày : Hạ Vân
Em là mùa thu trong mắt anh những chiều đầy vơi
Một mùa thu xanh cho nắng nhẹ hôn lên má .
Em là mùa thu trong mắt anh những chiều nhạt nhòa
Để dòng sông trôi vương chút hờn dỗi ngây thơ.
Đừng làm mưa rơi gió lạnh bước anh đi
Đừng làm ngón tay ngân dài những âm buồn
Rồi một chiều xa khi nhớ về em yêu dấu
Vẫn xanh màu xanh duyên dáng một bóng em.
Nghìn trùng xa xôi hay đầy nỗi đơn côi
Ngại ngùng đước chân đi về những con đường
Lạnh một bàn tay anh níu mùa thu xanh ấy
Sẽ không tàn phai duyên dáng một bóng em.
Nguyễn Thị Duy Liên @ 05:45 08/06/2012
Số lượt xem: 2414
Số lượt thích:
0 người
- Xuân niềm vui (21/03/12)
- Gửi tôi (29/12/11)
- Trứng nướng (20/12/11)
- Đêm Giáng Sinh Cô Đơn (18/12/11)
- PHO TƯỢNG TRONG ĐÊM (30/11/11)


TVM chúc VT mùa hè vui!
Rồi một chiều xa khi nhớ về em yêu dấu
Vẫn xanh màu xanh duyên dáng một bóng em.
Lâu quá nay mới đến thăm cô. Chúc cô thật vui với những hè còn lại cô nhé !
VT cám ơn thầy Bẩy. Chúc thầy an lành và nhiều niềm vui nhé!