HẢI ÂU....

Có một lần anh bảo với em
"Anh không muốn em làm con thuyền lênh đênh trên biển"
Nhưng anh ạ...
Em không muốn làm thuyền đâu
Em muốn là một cánh hải âu
Bay bên anh trên con sóng bạc đầu...
Em muốn bay cùng anh
Em muốn lướt cùng nắng gió
Cả trong bão bùng, lúc biển động mưa giông
Anh có hiểu em không?
Sao người ta chỉ nhắc đến "biển" với "bờ"
Sao người ta chỉ làm thơ về "thuyền" và "biển"
Sao người ta chỉ nói về những ngọn hải đăng toả sáng
Có bao nhiêu người nhớ đến loài hải âu?
Nếu em là bờ, sẽ chẳng rõ biển nông - sâu
Sóng ào ạt xô vào bờ mạnh mẽ
Rồi rút hết để bờ nằm quạnh quẽ
Ôm nỗi buồn và sẽ rất cô đơn
Kiếp làm thuyền cũng chẳng khá gì hơn
Lênh đênh mặc cho dòng đưa đẩy
Nếu biển nổi giận sẽ vùi chôn tận đáy
Tan tác xác thân, nuốt hạt lệ thầm
Ngọn hải đăng phải thắp sáng trăm năm
Cô đơn đứng dõi theo hình dáng biển
Cố cháy sáng trọn một đời không tắt
Nhưng lẻ loi buồn leo lét suốt đêm thâu
Em sẽ khoác lên mình đôi cánh hải âu
Bay cùng anh chập chờn trên sóng
Lo lắng không nguôi những ngày biển động
Ríu rít reo vui những lúc sóng êm đềm
Không bị cuốn vào sóng nước lênh đênh
Hải âu bay trong bình minh, sáng ngàn tia hy vọng
Say đắm ngắm màu xanh biển rộng
Khi biển ngước nhìn trời sẽ luôn thấy bóng hải âu
Nếu vắng thuyền - biển sẽ chẳng nhớ đâu
Nhưng thiếu cánh hải âu, biển sẽ không còn là biển
Cũng như mình
Khi vắng nhau...
Nguyễn Ngọc Anh Khoa @ 19:01 16/08/2010
Số lượt xem: 797
- HƯ ẢO... (16/08/10)
- Không đề! (15/08/10)
- TRĂNG KHUYẾT - HUYỀN THOẠI MỘT TÌNH YÊU (05/08/10)
- Chớm thu (03/08/10)
- Chủ đề : Lãng đãng thu (31/07/10)

Sóng ào ạt xô vào bờ mạnh mẽ
Rồi rút hết để bờ nằm quạnh quẽ
Ôm nỗi buồn và sẽ rất cô đơn
Cà phê đen,
ngọn lửa hồng,
tình đã hẹn,
sáng niềm tin...
Cà phê sớm.Chúc an lành VT nhé !