Gốc > Trang thơ yêu thích _ Đường thi >
Đỗ Thị Hoa @ 01:19 25/06/2010
Số lượt xem: 493
Khoảng trời riêng !
Gió theo mùa gió mãi theo hương
Ta cũng vậy bên nhau đằm thắm
Rồi có ngày chợt nhận : Khoảng trời riêng
Những lúc không anh, lòng ai trống trải
Em tự đưa mình theo chút hương say
Hồn phiêu dạt theo người đi mãi
Thưởng ngoạn tình trăng vấn vương lòng
Em trở về trong vòng tay ấm áp
Anh nói cười chan chứa yêu thương
Em hôm nay và cả mai sau
Là của anh, chỉ khoảng riêng trời...
( Bình Lục 6/2010 - Đỗ Hoa thân tặng Vô Thường )
Đỗ Thị Hoa @ 01:19 25/06/2010
Số lượt xem: 493
Số lượt thích:
0 người
- Vũ Hoàng Chương – Sầu trắng đêm quê ! (24/06/10)
- Đọc lại " Hoa cỏ may" của Xuân Quỳnh (24/06/10)
- Tự hát - Xuân Quỳnh (21/06/10)
- Tình yêu của cánh tin học (18/06/10)
- Nói với anh (17/06/10)

Em hôm nay và cả mai sau
Là của anh, chỉ khoảng riêng trời...
Cảm ơn Vô Thường rất nhiều ! Đợt này bận xem bóng đá nên ít ghé thăm, VT thông cảm nhé ! Chúc VT luôn vui !
Những lúc không anh, lòng ai trống trải
Em tự đưa mình theo chút hương say